Chậc chậc, mãi hôm nay mới đủ can đảm nhấn nút Cám ơn chị phucanh, áy náy quá thể
Em nhớ hồi đọc tiểu sử Alla, có đoạn thế này. Khi Alla gặp bác Zasepin và chuẩn bị làm bộ phim, rất nhiều người cản trở - ai cũng biết là phim ca nhạc mà do bác Zasepin viết nhạc thì sẽ đưa Alla lên thành siêu sao mất (hihi, nói như bây giờ là công nghệ PR quá siêu). Mà quả đúng như vậy, cái bài Песенка про меня trở thành hit, rồi các bài khác trong phim cũng đều nổi tiếng cả, bài nào cũng hay. Có điều về chuyện đưa các bài hát của Alla vào phim làm cho bác Zasepin dỗi

, nghệ sĩ có tài thì hay ích kỷ mà...