Sáng nay em vừa rời khỏi Triển lãm thì bác Hongducanh đến.
Cảm nhận của em: Một triển lãm nghèo nàn và đơn điệu.
Sai ngay từ tên gọi Triển lãm: Sách báo Nga( xem ảnh trên cùng của bác Hongducanh chụp)

.
Báo đâu, có tờ báo nào đâu, toàn là sách đấy chứ.
Nào đến lượt sách.
Toàn sách in mới, nhưng nội dung thì...chậc...giống hệt sách Liên xô mang sang ta bày từ ngày xưa, tức là toàn những Pushkin, Esenin, Tolstoi, Gogol...
Hình như phía bạn quan niệm đối người Việt Nam ta chỉ quen ăn món truyền thống. Cũng như các đoàn ca nhạc Nga sang ta biểu diễn, cũng chỉ quanh đi quẩn lại Chiều ngoại ô Matxcơva, Kachiusa...Thậm chí có đoàn dân ca cũng chuyển sang hát...Triệu bông hồng

Sách của các tác giả mới hầu như vắng bóng, muốn biết về đời sống văn học Nga hiện đại thì đành chịu vậy.
Một tư duy cũ kỹ khi tổ chức Triển lãm này.