Trích:
rung_bach_duong viết
В последний раз
.......
Mình nhớ bài này đã có lời Việt, mang máng có đoạn hát: thành phố buồn tênh, anh đã ra đi, như chim ca vang bỏ em đi mãi, còn đâu bóng người, la la la ...
Năm mới bác nào có lời Việt nghiêm post lên cho tớ xin với.
|
Trích:
Nina viết
|
Bài này, thời trước, hồi ở Liên Xô, em được nghe Ái Vân hát lời Việt: Vì Sao Anh Ra Đi. Rất hay (Lúc đó Ái Vân đang yêu sét đánh một bác "kịch câm" ở Moskva)!
Về sau, muốn tìm lại bản Ái Vân thì đúng là đáy bể mò kim!!! Em chịu không thể nào kiếm ra.
Nhưng em có bản Vì Sao Anh Ra Đi, do Hồng Nhung trình bày bằng tiếng Việt. Không biết các bác trong forum đã có chưa, em cứ mạnh dạn post lên đây. Nếu bác nào đã đưa rồi thì em thành thật xin lỗi nhé.
Hồng Nhung - Vì Sao Anh Ra Đi:
http://www.mediafire.com/?5bgq92c2yw9bcsm
Tới thời gian hiện nay, ca sĩ Minh Thuận cũng cover lại bài hát này bằng tiếng Việt, nhưng do nam giới trình bày nên tự nhiên lại trở thành Vì Sao Em Ra Đi. Xin mời các bác.
Minh Thuận - Vì Sao Em Ra Đi:
http://www.mediafire.com/?6ediobekmv1dllh
Nhân dịp đầu năm 2011. Kính chúc các bác thành viên NNN dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.
Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.