View Single Post
  #3  
Cũ 29-12-2010, 18:36
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Sau hai ngày chiến đấu ác liệt, chiến hạm đã bắn hơn 2.000 quả đạn, trong khi bản thân nó cũng bị thiệt hại: 15 người chết, trong đó có chỉ huy tàu - đại tá Egorov.
Bạn nào đó dịch bài trên đăng báo, đã dịch sai họ của vị thuyền trưởng hy sinh của Chiến hạm Rạng đông, làm tìm chết thôi.
Mò trên mạng, thì thấy họ và tên của vị thuyền trưởng đó là:Егорьев, Евгений Романович.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tiểu sử của ông có thể xem tại đây:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%...B2%D0%B8%D1%87
Trích:
Nhờ ông mà người Nga có được một trong những mô tả đầu tiên bằng tiếng Nga về Cam Ranh và các vùng lân cận. Quyển nhật ký của đại tá được các cộng sự của ông in lại mười năm sau khi ông mất. Trong Vòng quanh cựu thế giới có cả một chương kể về thời kỳ con tàu neo lại ở vịnh Cam Ranh.
Điều đầu tiên đập vào mắt Egorov chính là “kích thước khổng lồ” của vịnh đặc biệt quí đối với các tàu chiến lớn. Lính thủy Nga có dịp lên bờ, đi săn trong những cánh rừng địa phương và quan sát đời sống dân tình. Egorov cũng ghi chép ngắn về hệ thống động thực vật VN và về người dân miền Trung. Chỉ huy con tàu nhận xét trong các ngôi làng là những túp lều xiêu vẹo và người dân ăn mặc rất đỗi nghèo nàn.
Theo tiểu sử, viên thuyền trưởng này mất năm 1905. Cuốn nhật ký của ông được in sau đó 10 năm, năm 1915.
Đó là cuốn:Вокруг старого света в 1904—1905 годах -Vòng quanh cựu thế giới trong các năm 1904-1905.
Cuốn sách này ra đời đã 95 năm. Vậy có cách nào tìm được nó không, để xem bác người Nga này đã viết gì về Cam Ranh và VN hơn 1 thế kỷ trước?
Câu trả lời là có.
Hungmgmi tìm toét cả mắt rất nhiều trang, cuối cùng may mắn làm sao đã đăng ký thành viên một trang của Nga và tìm được cuốn sách này, cho phép tải về.
Đây là ảnh của Egoriev đăng trong cuốn sách Nhật ký đó:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngữ pháp thời này kiểu gì, nhiều dấu cứng quá, khó khó đọc là

Trang đầu:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và đây là trang 49, bắt đầu"những mô tả đầu tiên bằng tiếng Nga về Cam Ranh và các vùng lân cận. Quyển nhật ký của đại tá được các cộng sự của ông in lại mười năm sau khi ông mất.
Điều đầu tiên đập vào mắt Egorov chính là “kích thước khổng lồ” của vịnh đặc biệt quí đối với các tàu chiến lớn. Lính thủy Nga có dịp lên bờ, đi săn trong những cánh rừng địa phương và quan sát đời sống dân tình. Egorov cũng ghi chép ngắn về hệ thống động thực vật VN và về người dân miền Trung. Chỉ huy con tàu nhận xét trong các ngôi làng là những túp lều xiêu vẹo và người dân ăn mặc rất đỗi nghèo nàn".


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 29-12-2010 thời gian gửi bài 18:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
hongducanh (29-12-2010), htienkenzo (29-12-2010), Liensovsky (01-01-2011), sad angel (07-01-2011)