View Single Post
  #347  
Cũ 12-12-2010, 14:32
Hoa Pion Hoa Pion is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 139
Cảm ơn: 243
Được cảm ơn 471 lần trong 107 bài đăng
Default

Trích:
minminixi viết Xem bài viết
Hình ảnh này của HPion mới thật chính xác, tôi đã nghĩ mãi không ra. Đúng là một nhà thơ và chắc khi xưa học giỏi văn lắm vậy!
Nhưng liên tưởng cảnh đó với ma quỷ thì BT chịu không hiểu TA dựa vào đâu? trong khi tác giả đoạn thơ trên chỉ thấy một trời buồn! hay chỉ vì con gái vốn nhát?
Chúc các nhà thơ-dịch TA, NV có tiếp nhiều thành công!
Cái dải sương mù em nhìn thấy giống y như tấm ảnh dưới cùng mà bác Catorgraph đã cho xem, nhưng nó bay phần phật trên đầu em cơ. Đôi lúc có cảm giác thò tay lên chạm vào dải lụa là bị cuốn theo ngay. Hôm đó nhà em đi thăm một bạn Nga ở dacha về, bị lạc đường, càng đi càng lún vào sương. Cảm giác sợ và hơi phê (hihi) vì chắc cũng không mấy khi được nhìn thấy cảnh ấy, nhưng sợ có phần nhiều hơn, vì thế mà nghĩ đến ma quỷ.
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
minminixi (14-12-2010)