View Single Post
  #332  
Cũ 11-12-2010, 09:38
ngocbaoruss's Avatar
ngocbaoruss ngocbaoruss is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2010
Đến từ: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Có nhiều cảm xúc về một số bản nhạc yêu thích, ví như Tragedy-đỉnh cao giọng the thé của anh em nhà Gibb nhóm BeeGees chưa kịp chia sẻ với bác tài tử, thì bác đã “chuyển vế, đổi dấu” sang bác Kirkorov rồi. Tôi đã nghe bài trên đầu thập niên 80, tức là muộn hơn thị trường Tây Âu khoảng đôi ba năm. Thời bao cấp, thế cũng là...nhanh rồi, qua băng nhạc do Dihavina phát hành, bán trên Hàng Bài.
Hồi đó em cũng may mắn mua được đĩa này ở hiệu sách bác ạ, đĩa do Dihavina phát hành - hình như có tên là “Tuyển chọn các bài hát nước ngoài” thì phải. Trong đó có một số bài đáng chú ý như : Chiquitita (ABBA), Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday - El Lute (Boney M), Tragedy (Bee Gees), I'll Meet You At Midnight (Smokie), Yes Sir, I Can Boogie (Baccara) … đĩa này em mê quá nên "xay" suốt ngày khiến nó bị xuống cấp trầm trọng, phải nghe nhạc chung với tiếng lốp bốp như ngô rang.

Hi, hi em quay ngoắt sang Philip làm bác không kịp chia sẻ là vì có người bạn yêu cầu mấy bản đó bác ạ.
Em lại trở về với những kỷ niệm “ngày xưa” đây, mời các bác tiếp tục thưởng thức và cùng chia sẻ nhé !

__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...

Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 04-08-2012 thời gian gửi bài 19:01 Lý do: Sửa link nhạc .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên:
Мужик (11-12-2010), Old Tiger (11-12-2010), sad angel (20-12-2010)