Trích:
Hoa May viết
Chứ cơm tù, hic, cơm thiu nát với cá rữa có .. sâu bò lổm ngổm ấy ạh, hic!  )
|
Híc! Làm như đã từng ngồi tù không bằng!
Trích:
Hoa May viết
Thứ 3, ai mà dùng rễ chột nưa bác nhỉ?
(Hay tại vì em chưa từng thấy ai dùng?!  )
|
Cô em quý tộc đỏ ơi! Nhà tớ cá độ 1 ăn 100 là cô em dù từng ở Huế nhưng có khi còn chưa nhìn thấy cây nưa bao giờ.

Thân cây thì tước vỏ ra chế biến thành nhiều món ăn ai cũng biết. Còn rễ to và củ của nó chất lên gác bếp sấy khô làm lương thực độn như củ sắn khoai.
Thông tin xem thêm ở đây:
http://e-cadao.com/Amthuc/chotnua.htm