Trích:
DASAEV viết
Yem đọc cái bài trên báo Bình Dương này thấy tác giả Nguyễn Hoài Lê là một tay láo toét. Tay này viết như sau:
Vui mừng trước thắng lợi của quân và dân ta và niềm vui bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B.52, có nhà báo đến gặp ông: “Việc bắn hạ B.52, ông làm cách nào để nâng được tầm bắn của SAM- 2 từ 9km lên 11km? Hơn nữa làm sao ông phá được sóng ra-đa của B.52 vốn làm cho mọi tên lửa khi đến gần đều bị nổ từ xa?”. Ông trả lời câu hỏi thứ nhất đại ý là tháo chiếc SAM-2 ra, lấy một tầng nhiên liệu của nó ghép thêm cho chiếc kia! Còn câu hỏi thứ 2, ông cười: “Cái này là bí mật quốc phòng, không thể tiết lộ”.
Tay nhà báo này cực bố láo. V 75 có tầm bắn tối thiểu 35 km, tầm cao 27km chứ cóc phải 9 km, tầm này quá đủ để diệt B52. cái khó khi diệt B52 là chống nhiễu
Tài liệu về SA-2 (V-75) đây:
http://www.fas.org/nuke/guide/russia/airdef/v-75.htm
|
Gửi bạn DASAEV
Sao lại phải nặng lời với nhau như vậy. Qua bài viết của bạn, tôi thấy bạn viết cũng "láo toét", bởi vì bạn cũng chả biết một tẹo gì về tên lửa SAM 2 mà Liên Xô đã trang bị cho Việt Nam. Chúng tôi cũng có nhiều người biết tiếng Anh lắm nên mong bạn đừng lòe bịp chúng tôi; Theo như đường link mà bạn đã cho thì loại tên lửa này là V-75, loại sản xuất cho Trung Quốc. Còn loại tên lửa mà Liên Xô đã trang bị cho Việt Nam vào thời chiến tranh chống Mỹ là loại SA 75 và SA 75M - SAM2 (Surface to Air Missile Type 2 - ký hiệu này do Mỹ và NATO đặt ra) còn đúng của tên nó theo tiếng Nga là СА-75 và СА-75М - "Системы-75".Hay còn được gọi là "Dvina", nó mang tên của dòng sông Двина của Nga và là một loại được sản xuất khá là sớm trong tất cả các loại tên lửa của Liên Xô. Với loại tên lửa này thì mời bạn tham khảo đường link dưới đây.
http://pvo.guns.ru/s75/s75.htm
Và tôi vừa đọc lại đường link của của bạn trong đó có một câu tiếng Anh:
Egypt
Egyptian technicians have reverse engineered and modified two Soviet SAMs -- the Ayn as Saqr (a version of the SA-7) and the Tayir as Sabah (a version of the SA-2).
Nhờ bạn dịch lại giùm tôi.
Bác hungmgmi;
Tôi thì vẫn chưa hiểu lắm về vụ cải tiến này nhưng "không có lửa thì làm sao có khói" chả bỗng dưng gì mà Nhà khoa học Trần Đại Nghĩa được công nhận là Viện sĩ Hàn lâm Khoa học Liên Xô (phải có cống hiến nhất định cho chính quốc mới được phong tặng). Hiện nay còn nhiều điều chúng ta chưa được biết hết đâu các bác à.