Trích:
thanhnam76 viết
Hôm nay uống 15 vại bia, 200 gram, về xem cái "Tiến tùng, túng tiền" của ku Công Lý mới đạo diễn, thấy có câu chê dân ở Nga về bực quá đi mất. Trong phim có câu "Thằng cha này chắc chết ở Nga khi chợ Vòm bị vỡ, dạt về VN. Nghe đâu là nhạc sỹ bên Nga bán thịt bò ở chợ Vòm" bực mình quá! Người của công chúng mà phát ngôn vậy thì còn ai ở VN yêu quý nước Nga nữa, còn em sinh viên nào muốn sang Nga học nữa. Không liên quan gì với Công Lý cũng phải lên nuocnga.net phản ứng chút. Chỉ thương Thảo Vân...! 
|
Bài viết của bác thanhnam76 rất hay và âu đó cũng là nỗi niềm yêu nhớ của rất nhiều người đã từng sống, học tập, lao động ở đất nước Liên Xô. Theo em thì bác cũng đừng nên bực mình với ba cái chuyện vặt làm gì, bởi trong diễn đàn này cũng có một số ít người đã từng ăn học ở đó nhưng họ lại có những bài viết, ý kiến công kích trái ngược với tiêu chí của diễn đàn, gặp người như vậy thì em bỏ qua, coi như không nghe, không thấy.
Mặt khác, các diễn viên hài thì họ có thể nói đủ thứ trên trời dưới đất, hàng năm đến kì Táo quân lên trời họ cũng thông qua những chuyện hài hước để ám chỉ cơ quan nọ, bộ ngành kia đó thôi. Vậy nên theo em ta cứ vui thôi bác ạ. Em thì:
"Dù ai nói ngã nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững...".