Trích:
hungmgmi viết
Thế là xong, bác "bốt" mất 3 bài nổi tiếng nhất của Savage rồi 
...Thời đấy bác ý ngon lắm, chứ không hom hem như bây giờ. Bác ý giờ sang Nga vẫn được yêu như thường, vẫn đội cái mũ phớt như thế. Đây này, hồi trẻ (1988) bác Savage trông "dư lày":
|

Thực za "núc" đầu iem cũng định post mấy cái "cờ-níp" hồi bác í còn "chẻ" như bác,xau nghĩ "nại" ... post mấy cái "lày" để thấy sau bao nhiu "lăm" khán giả Nga vẫn "iu" bác í và các nhóm disco cũng như những kỷ niệm một thời "dư lào".
Hồi xửa,hồi xưa bác í ... "đẹp chai dư lày" phải không bác ?