Thế là xong, bác "bốt" mất 3 bài nổi tiếng nhất của Savage rồi

Khoảng năm 88 gì đó, ở Moskva bắt đầu cho lên sóng một chương trình truyền hình chuyên về Quảng cáo có tên 2X2. Đây là một sự đổi mới gây sửng sốt với nhiều người chưa quen với "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN". Kênh này chuyên phát ca nhạc xen lẫn quảng cáo, cứ thế liền tù tì cả ngày. Mấy tháng đầu, bác Savage người Ý chuyên hát tiếng Anh (nằm trong trào lưu Italodisco) xuất hiện liên tục trên kênh 2x2. Thời đấy bác ý ngon lắm, chứ không hom hem như bây giờ. Bác ý giờ sang Nga vẫn được yêu như thường, vẫn đội cái mũ phớt như thế. Đây này, hồi trẻ (1988) bác Savage trông "dư lày":