View Single Post
  #5  
Cũ 15-09-2010, 20:20
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

tôi thử cho visualbasic8t1 một phương án


звезда
кукрыниксы

Вам может быть одна из падающих звезд,
Может быть для вас, прочь от этих слез,
От жизни над землей принесет наш поцелуй домой.

И может на крови вырастет тот дом,
Чистый для любви... Может быть потом
Наших падших душ не коснется больше зло.

Мне страшно никогда так не будет уже,
Я - раненное сердце на рваной душе.
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет.
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.

Лишь солнце да песок жгут нам сапоги,
За короткий срок мы смогли найти
Тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти.

И может быть кому не дадим своей руки,
Может потому, что у нас внутри
Все осколки льда не растопит ни одна звезда.
NGÔI SAO

Em-có khi em là ngôi –sao sáng sa nơi trần gian
Có khi trong lòng em, nước mắt xa lạ thôi,
Hạnh phúc thiên đường hạ giới lấy đi từ tôi những cái hôn thần tiên

Dưới mái tranh căn lều xưa có đôi tim tình nhân
Mối chân tình vẹn nguyên…thế nhưng không bền lâu
Sẽ phai đi tình duyên mỗi khi giận hờn nói lời đau

Sợ rằng tình đã rời xa sẽ không còn lối quay về
Tình này tan nát người ơi – dễ ai quên vết thương lòng
Cuộc đời mình chết từ đây - kỷ niệm thành những vô tình
Lòng mình nay cố tìm quên đến cuối đời những đêm buồn

Xin-ánh dương nung bờ cát nóng thiêu chân người đi
Nếu cho thêm thời gian chúng ta mong đi tìm
Thấy muôn con đường xưa, dẫn đến ngôi mộ phần, đến chốn mong bình yên

Khi- đền với duyên tình mới không dâng hết như chân tình xưa,
Có biết sao vì đâu, trái tim không còn si
Sẽ giá băng lòng ta hết tia ấm đến từ chút sáng trời sao


hát thử: http://www.mediafire.com/?vamq6iy3c91a95o
TB: đảm bảo sát nghĩa chừng 90%

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 15-09-2010 thời gian gửi bài 20:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
tolaind (09-03-2013), visualbasic8t1 (15-09-2010)