Trích:
Vania viết
Oày, nhạt nhẽo thật ! Cho đến thời đại siêu vi tính rồi mà vẫn còn những topic dớ dẩn kiểu này...
Nếu ngày mai là chiến tranh ? Em xin một vé hạng nhất đi Paris hay Roma..............
|
Ngược lại với bạn, mình thấy topic này đặt ra một vấn đề rất hay, không bao giờ là lỗi thời cả, ta sống không chỉ cho bản thân, gia đình mà còn vì trách nhiệm với cộng đồng.
Cuộc sống bon chen, mưu cầu danh lợi cuốn ta vào vòng xoáy của những lo toan bộn bề, đôi khi che khuất đi những giá trị tốt đẹp mà chúng ta gọi là lí tưởng sống, là hoài bão cao cả, nghe thì có vẻ to tát, nhưng có lẽ vì chúng ta quen hưởng thụ mà không hề thắc mắc vì đâu ta có được cuộc sống đó. Sống phải hướng tới hiện tại và tương lai, nhưng nếu vì thế mà đoạn tuyệt quá khứ thì giống như một cái vỏ trống rỗng.
Càng là thời đại siêu vi tính, càng phải nhận thức rõ được sự phi nghĩa của chiến tranh, càng phải biết quý trọng hòa bình. Vì ngày hôm nay, cuộc chiến không của riêng ai, không của riêng bất kì quốc gia nào. Thử nghĩ xem trong cuộc chiến nguyên tử, chỉ vài phím kích hoạt đủ đưa trái đất về thời đồ đá, bạn chạy trốn nổi không, có lẽ là nên lên cung trăng ở với chị Hằng.