Bấy lâu chúng ta vẫn giữ quan điểm cố hữu "M.G là người phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ của Liên Xô", những phải chăng, có một thế lực nào đấy đồng thuận hướng sự căm phẫn của đa phần dân chúng về phía "con người nhỏ bé" đó để trục lợi ? Một là, nhóm này (nếu có) sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của cử tri, hai là những hành vi khuất tất của họ trong khoảng trước - sau 1991 sẽ mờ đi ?
Đối với sự tiêu vong của Liên bang Soviet, thực sự tôi không cảm thấy nuối tiếc chút nào, mà có khi sự kiện này diễn ra sớm hơn 5- 10 năm thì thế giới đã khác ! Ai đó luôn cho rằng Liên Xô sụp đổ do đường lối chính trị sai lầm và sự phá hoại của "các thế lực thù địch". Nhưng hầu như, họ quên mất cái bóng đen quá lớn bên cạnh guồng máy, trong suốt thời kỳ Soviet và cho đến nay, hệ thống an ninh Soviet (sau này được thừa kế bởi Nga, Ukraina, Belarus) vẫn được ca ngợi là vững mạnh nhất, vậy thì làm sao những kẻ "chiếu dưới" như CIA, NATO hay MI-5 có thể "thọc gậy bánh xe" được ? Đó chưa kể thứ công cụ phản gián lợi hại mà chỉ người Nga có được : Lý tưởng Cách mạng vô sản. Đã có không ít trường hợp những công dân sống ở các nước phương Tây tình nguyện, thậm chí tự móc nối để làm điệp viên cho Soviet mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào. Thế thì, đáng lẽ ra sự đổ vỡ đó phải thuộc về phe "tư bản" chứ ?
|