Ðề tài: Yuri Gagarin
View Single Post
  #19  
Cũ 02-07-2010, 21:55
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
MIG21bis viết Xem bài viết
Bay không cẩn thận thằng nào mà chả chết !
Nghe câu trên của bác kể, tôi lại nhớ lần đầu tiên nghe phi công Nga nói chuyện. Hôm ấy anh lái chính máy bay chở khách than phiền với bạn khi vừa ra cửa sân bay: Сегодня так много народу на дороге! Tôi nghe lỏm cứ khoái trí mãi - hì hì, đối với thợ lái thì đường bộ cũng như đường trời thôi, có vắng, có đông, và chắc cũng có tắc!
Kể thêm chuyện nữa (hình như chuyện này tôi kể rồi): hôm ông Titov anh hùng vũ trụ Nga, cả ông Gorbatko nữa thì phải, sang VN. Tôi được nhìn thấy mấy ông "vũ trụ" ấy lần đầu, lạ lẫm lắm: sao "người vũ trụ" mà "tầm vóc" lại bình thường thấp bé thế nhỉ? Thế là một ông Nga là sếp của tôi, đứng cạnh 1 anh nhân viên sứ quán, cả hai ông này đều cỡ 1.8 - 1.9 mét quay sang tôi cười hớn hở: Chính vì người thấp nhỏ như vậy mối được chọn lên vũ trụ, chứ như bọn tôi đây bị loại từ vòng gửi xe, vì nhỡ trúng thì tốn kim loại quý làm tàu vũ trụ lắm!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Anh Thư (03-07-2010), ego you (13-09-2010), Tanhia75 (12-04-2011)