Trích:
Мужик viết
Có lẽ vì lý do này mà cậu người Nga (gốc Do Thái) ở cùng phòng với em có kể một giả thuyết là IUG đã tự tử do thần kinh của Ông không chịu nổi những áp lực tinh thần.
Sau khi trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, Ông trở thành "người của công chúng" và phải sống theo đúng cái cách đó, kể cả phải làm những việc trái với bản chất của Ông là một người порядочный (em để nguyên tiếng Nga). Những cái đó cứ dồn tích lại làm Ông bị нервый срыв và muốn tự giải thoát bản thân.
Đây chỉ là một giả thuyết. Vì đọc được đoạn trích trên nên em góp vài lời.
|
Không có hộp đen thì chịu bác MU ạ ! Mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết thôi. Em vừa đọc mấy bài trên đề cập tới nguyên nhân vụ tai nạn.Việc hở van khí áp ở độ cao 4000 m đối với phi công cũng là chuyện nhỏ, nhất là thời của Mig15. Với độ cao này con người có thể hoạt động trong một thời gian không cần trợ giúp của thiết bị. Đưa ra đây mấy công thức tình áp suất khí quyển cũng như nhiệt độ và tỷ lệ oxy trong không khí ở độ cao 4000 m sẽ rất lằng nhằng khó hiểu. Các bác cứ tưởng tượng đỉnh núi cao nhất Việt nam Phang-xi-păng là 3140 m mà dân du lịch vẫn leo chơi là thấy rõ 4000 m chả ăn thua gì.
Vậy mà hai phi công này chẳng kịp liên lạc gì với đài chỉ huy thì kể cũng có lý do để thắc mắc nảy sinh ra nhiều giả thuyết.
Việc này bên Nga chắc còn nhiều giả thuyết lắm. Em chỉ viết vài dòng phiếm bàn với các bác thế thôi.
Em bonus thêm một tý nữa : Học năm thứ nhất hỏi thầy bay, tại sao Gagarin hy sinh ? Thầy quắc mắt lên bảo : hỏi vớ vẩn, chúng mày lo mà bay đi ! Bay không cẩn thận thằng nào mà chả chết !