Trích:
Мужик viết
Bác lọ mọ xuống đấy làm gì? Thời đó nó là thành phố cấm đối với người nước ngoài. Từ bến metro "Cảng sông" có tuyến bus chạy thẳng đến đó, nhưng thường chúng ta lên xe là bà bán vé đuổi xuống ngay. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước ở thành phố đó có cửa hàng Sport bán pê-đan xe đạp, đúng loại cong được giá nhất tại Hà Nội. Có lần em "khuân" được mấy chục đôi về đóng "thùng".
|
Cảm ơn bác đã cho em biết nó là thành phố cấm

, em có biết đâu, cứ đi bừa thôi, may mà cóc bị tóm. Vào những ngày nghỉ em thường lên elechtrichka (tàu hỏa chạy điện liên thành phố) đi linh tinh bác ạ, dù chỗ đó không có "quân Cộng" mình sống.
Cứ mua vé, lên tàu ngồi ngắm nghía, thấy chỗ nào hay hay thì xuống, nhảy lên buýt đi ngáo ngơ, sau đó lại lên tàu đi tiếp, bác ạ. Cái tuổi Ngựa thích lang thang nó khổ vậy đấy.
Cũng vì thích lang thang nên em mới trả lời được các câu hỏi của chủ topic này, đó toàn là chỗ em may mắn được đến rồi bác ạ.