Trích:
songtu13687 viết
Em rất cám ơn bác cho mượn, nhưng phải nói trước rằng em sợ không biết khi nào mới trả lại được đó!hihi 
Bác cho em hỏi nick yahoo của bác là gì hay số điện thoại của bác để em có thể liên hệ được không ạ?
Đây là địa chỉ nhà em: Hoàng Quốc Công, 290 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Bác cho em biết tài khoản hay địa chỉ để em còn thanh toán nợ nần chứ nhỉ!!hihihihiih  
|
Mình có kinh nghiệm là: Người nào trước khi mượn mà biết cảnh báo người cho mượn rằng "... sợ không biết khi nào mới trả lại được" tức là có thể cho người đó mượn được. Phải không bạn? Sợ nhất là người cứ liến thoắng: "Vâng, vâng, em sẽ trả ngay lập tức!"
Quyển từ điển này với mình chỉ có giá trị là vật kỷ niệm, chẳng mấy khi dùng đến, có chăng chỉ để kiểm tra lại những gì định trả lời trên diễn đàn, mà việc này bây giờ mình có thể thực hiện rất nhanh nhờ internet. Nhưng với bạn, nó có thể có ích trong khoảng thời gian nào đó, vì vậy mình mới "cho mượn" chứ không "cho hẳn". Mới đây có người vừa trả lại mình bộ từ điển 2 tom sau 15 năm, mà chú ấy phải cất công mang từ Mat-xcơ-va về. Dù nó đã cũ nát lắm, tập 2 mất mấy trang đầu, nhưng mình lại thấy rất đẹp.
Mình gửi cho bạn qua bưu điện đến địa chỉ bạn nêu được không? (Mà bây giờ bạn đang ở Vũng Tàu cơ mà?) Hay là để ngày 22/4 mình vào Đà Nẵng offline sẽ mang cho bạn luôn, nếu bạn không thể tìm mua hay mượn ở đâu được?
Chúng ta cứ liên hệ với nhau qua hộp thư của Diễn đàn nhé!
Còn để "thanh toán nợ nần" thì không cần biết tài khoản hay địa chỉ của mình đâu.