Trích:
hueanh88 viết
Quái lạ là ai cũng bảo khổ thân mình vì sang nước lạnh nhất Châu Âu và lại sang đúng cái mùa lạnh nhất nữa. Mình ban đầu cũng phấn khởi lắm vì đc đi 6 tháng mà ko mất xiền nhưng ai cũng nói thế làm mình mất hứng quá. Thế nó có kinh khủng như mọi ng nghĩ ko hả các ban??? Lạnh vậy có đi chơi đc không hay là chỉ ở trong nhà đc thui. Có ng còn bảo bên ấy phải đi 4,5 đôi tất mà vẫn lạnh rùi mà mặc quần áo nhìu đến nỗi ngã mãi mới đứng dậy đc.  . Có thật vậy ko cả nhà?
|
Cũng không lạnh đến mức như bạn tưởng tượng (chắc giống với mình tưởng tượng hồi cách đây mấy năm khi lần đầu đến Nga). Nếu mặc đủ ấm, không đi lâu ngoài trời lạnh thì sẽ không lạnh đâu bạn.
Trừ khi bạn đi chơi ngoài đường hay đi trượt băng, trượt tuyết, chứ nếu đi chơi theo kiểu shopping, nhà hàng thì bạn có thể mặc áo ngắn tay và quần lửng đi cũng được. Trong nhà ấm lắm, bạn yên tâm.
Mùa đông tớ vẫn thường mở cửa sổ mà, cho nên bạn đừng sợ lạnh quá nhé.
Trích:
|
Ah quên còn 1 câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn và buồn cười nữa là mới sang mình có nên mang 1,2 kg gạo đi không? Và mang tạm đôi bát đũa đi nữ. Hỏi câu này mình thấy bùn cười quá thui thì lẩm cẩm 1 tí cho chắc.hihi
|
Gạo thì không cần mang, vì có lẽ ngay tại Magazin gần kí túc xá trường bạn cũng có bán gạo. Nhớ mua gạo hạt tròn nhé, ăn cũng dẻo như gạo nhà mình. Còn bát đũa thì không phải mang tạm mà là nên mang theo đầy đủ bộ bát, đũa, thìa vì cái đó chẳng ai cho bạn cả. Mang sang 1 bộ trước, rồi sau đấy đi IKEA mua sắm thêm sau.
Chúc lên đường may mắn nhé.