View Single Post
  #43  
Cũ 05-12-2009, 23:11
Trieu Lam Chau Trieu Lam Chau is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần trong 3 bài đăng
Default Thư trả lời bạn Hùng

Thành phố Tuy Hoà, ngày 5 tháng 12 năm 2009
Bạn Hùng thân mến
Trước tiên tôi xin cám ơn bạn đã dày công sưu tầm và và đưa lên mạng bài viết của tôi và các bài của những tác giả khác viết về chú Đỗ Như Phước của chúng ta - một người yêu nước Nga hết sức say đắm và nồng nàn. Việc bạn đưa lên mạng những tác phẩm ấy vào ngày giỗ của chú Phước, là một việc làm cao quý và thiêng liêng, tưởng nhớ người đã khuất.
Đúng, tôi đang công tác ở Trường Cao đẳng công nghiệp Tuy Hoà, Phú Yên (do Bộ Công thương quản lý).
Do bận nhiều việc, nên hôm nay tôi mới có thì giờ ghé qua Nước Nga. nét, thì đọc được tin nhắn của bạn, rồi đọc các bài mà bạn đưa lên mạng đó. Dẫu tôi đọc muộn mằn (vì đã qua ngày giỗ của chú Phước khá lâu rồi), nhưng lòng thành kính của tôi và của chúng ta đối với chú Phước thì không bao giờ là muộn mằn và xưa cũ, phải không bạn nhỉ?
Có lẽ bạn đang công tác ở Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga chăng? Mà có phải tên là Hùng không? Mong bạn vui lòng cho biết vài thông tin để làm quen nhé. Chúc bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Chào thân ái - Triệu Lam Châu
Trả lời kèm theo trích dẫn