Cảm ơn THT đã nêu bài giới thiệu vở Ba chị em và sự đổi mới trong kịch bản của TChekhop.Theo tôi, nói về Kịch TChekhop phải nói tới sự CÁCH TÂN của
Ông với Sân khấu không chỉ ở NGA-Nó đã là một phong cách-phương pháp sân
khấu lớn của SK Thế giới-KỊCH KHÔNG HÀNH ĐỘNG . Hình thành IPSEN với Kịch
Giao đãi Ngược ; Bertol Brecht với Kịch Tự sự ; Sexpia với kịch tâm lý ( mà người Thày của Ông từ thời Cổ đại Hy Lap - OREPID )và TChekhop với Kịch
Không hành động-Kịch với những"sóng ngầm". Không Hành động,không phải
không có hành vy nào trên sân khấu , mà là VOINITSKY(Cậu VANHIA) đã vùng
lên,đã nổ súng nhưng rồi cuối cùng vẫn ngồi với XONHIA(chắu gái),bên bàn tính,thu lợi nông sản để vẫn phải gửi tiền cho lão XEREBRIACOP vô tích sự.
"Những bông hồng mùa thu-những bông hồng xinh đep và sầu mộng".
Xót xa cho thân phận của XONHIA , của VOINITSKY , của ASTROP trong "CÂU
VANHIA";của OLGA,MASA,IRINA trong "BA CHỊ EM " ; của NHINA-Chaika trong "CHIM HẢI ÂU" , của Bà quả phụ trong "CON GẤU" vv...
Đọc , Xem Kịch TChekhop cho ta những Trăn trở .Tôi cảm như nghe Giao hưởng số 6 của người đồng hương với Ông-Piot CHAIKOVSKY(mặc dù Yanta khác Talin),tôi còn cảm thấy như nghe Chương 2 Giao hưởng số 3 của L . BEETHOVEN./.
|