Trích:
notforsale viết
1. Nếu trong hoàn cảnh mà ông Đại sứ Nhật phát biểu, tôi thấy xấu hổ, nhưng không nhục.
Xấu hổ vì trình độ của chúng ta, nhưng không nhục vì đó không phải là sự xúc phạm mà đó là lời góp ý cực kỳ chân thành, bản thân tôi luôn ngưỡng mộ tính chân thành của người Nhật.
|
Em cũng có cảm nhận như bác, đó là lời góp ý chân thành của ông đại sứ Nhật. Trong cái nhà máy làm rượu vang đó, từ anh bảo vệ, chị công nhân cho tới các chức sắc người Việt, có lẽ nhiều người cũng biết rằng chỉ có cái thùng các tông là hàng nội. Tuy nhiên có hai điểm em cho là cần chú ý.
1. Nhiều người Việt cũng có thể nhìn ra vấn đề, cũng có thể góp ý, nhưng rất dễ bị chụp cho cái mũ này nọ. Rất dễ mất lòng, khổ thía.
2. Người nêu nhận xét là một ông đại sứ Nhật nên có sức lan tỏa nhanh, xa và rộng.
Nhân đây cũng đưa ra cái nhận xét nhỏ là nhiều bác đã phản ứng vì cảm tính chứ không dùng lý lẽ. Chỉ cần google với từ khóa "đại sứ Nhật" và "thùng các tông" là có thể xác minh hay bác bỏ chuyện này (đó chính là việc em đã làm).
Một sự thật khác là một khi đại sứ Nhật đã nói như thế, lời của ông ta sẽ được trích dẫn, và đã gọi là trích dẫn, thì cái ngữ cảnh sẽ không còn.