
08-10-2009, 10:10
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
|
|
Trích:
nuocnga_va_toi viết
Vậy là sao hả htienkenzom, giải thích thêm coi về câu nói của nhà văn Lê Lựu
|
Chào nuocnga_va_toi!
Tôi nghĩ, có thể như thế này! Chủ quan thôi nhé!
Bác Lê Lựu có lẽ sẽ có những "cung bậc" tình cảm khác nhau giữa Liên Xô và nước Mỹ. Khi đó, ở Liên Xô chắc hẳn sẽ "sung sướng" hơn Việt Nam mình! Nhưng, khi bác ấy đặt chân đến nước Mỹ, bác ấy thấy rằng, Liên Xô không "sung sướng" như Mỹ. Nhưng ở khía cạnh "những giá trị" khác-vật chất và tinh thần thì Liên Xô cũng "tương đương"! Và, ngược lại, "mặt trái" của Hoa Kỳ cũng có "những góc khuất" "tương đương" với Xô Viết chăng!
Các bác cho thêm ý kiến bổ sung nhé! Cảm ơn rất nhiều!
|