Trích:
Cartograph viết
Theo em, đó là bóng của mặt trời tạo thành ảnh trên ống kính của bác Geo!
Tương tự như hiện tượng "mắt đỏ" chính là bóng của đèn chớp trong mắt người. Các góc chụp càng nhỏ(hướng của ống kính về thẳng mặt trời) thì hiện tượng này càng dễ xuất hiện.
Bác Geo lưu ý, với các máy KTS , nên tránh chiếu thẳng vào mặt trời đang gay gắt, có thể bị "cháy"cảm biến(đo sáng). Cẩn thận vẫn hơn ạ! 
|
Giải thích của bác BĐ hoàn toàn có lý. vậy thì đúng đó là "con Giời' rồi...
Geo cũng biết không nên chĩa vào mặt trời mà chụp, nhưng lúc ấy "Giời" yếu rồi, lại đang ngồi trên xe, chụp qua kính xe, lấy được nhà thờ khá đẹp.
Trên tấm ảnh của gần 100 năm trước này, từ phía mỏ than Đèo Nai nhìn về phía vịnh Bái Tử Long, có thể thấy 1 hòn đáo đá vôi...
Ngày nay, từ một nhà hàng trên đất liền, nhìn vào phía mỏ than Đèo Nai, lại thấy "quả núi" ấy, không còn biển bao quanh nữa:
Người thì bảo hiện tượng này đáng vui và tất yếu. người thì bảo buồn thay...