View Single Post
  #233  
Cũ 21-08-2009, 08:33
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Trích:
cun09 viết Xem bài viết
Dịch giả chắc quá mê mải với Trăng nên để khổ cuối thoát ly hẳn với nguyên tác, trở thành sáng tác mới. Và kéo cả ánh Trăng vào chỗ mà tác giả không hề có ý nói đến
Bạn đúng đấy, vì mình chuyển thể sang lục bát nên cần có trăng vàng để nối với nhẹ nhàng. Nhưng mà TQ không sai với cả bối cảnh bài thơ là dưới đêm trăng nhỉ?

Mình sẽ ngâm cứu xem có cách nào thay thế hay hơn không. Tạm thời cứ để bờ lau xào xạc dưới ánh trăng bạn nhé!
Chúc bạn vui vẻ
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn