Trích:
matrioska2009 viết
|
Tôi cũng đặc biệt thích truyện này. Khi tôi học lớp 9, chúng tôi có học về trích đoạn tác phẩm này trong tiết văn học và chủ đề này cũng nằm trong nội dung ôn tập để chúng tôi làm bài kiểm tra số 2 của kỳ học. Tôi vẫn còn nhớ đề bài của tôi có câu là "Em hãy kể tóm tắt lại tác phẩm Người thầy đầu tiên". Hôm đó tôi đã học bài kĩ nên làm tốt. Phần đó thầy giáo tôi cho 4 điểm thì tôi được 3,5 ( o,5 còn lại bị trừ vì tội viết tắt).
Mãi về sau hình ảnh về cô bé An-tư-nai đi nhặt Ki-giắc giữa những ngày tuyết lạnh giá rồi khi cô bé khóc không phải bị đau vì bị đánh mà vì em hiểu rằng ngừoi thím độc ác sẽ không bao giờ cho em đi học luôn làm tôi cảm động. Hồi 20/11 năm ngoái tôi có đi tìm mua lại cuốn này nhưng không nơi nào bán ( đấy là những hiệu sách tôi đi được). Bạn nào biết chỗ bán thì chỉ cho tôi nhé. Thanks.