Trích:
tuntin viết
Bác Hoa May ơi, tôi lại đi "dọn cỏ trong vườn"(dọn vườn) tiếp cho "mâm đậu phọng" của bác nhé:
Sè sè nấm đất bên đường
Rầu rầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh.
Bởi vì muốn "...đường", thì phải "anh hùng Núp" sau nấm đất, thì mới có cơ hội làm "chết" cỏ, phải không ạ.
|
Oái, nhà cháu lại .. trồng cỏ thay vì đậu phộng ạh? Híc!
Bác Tuntin phân tích "có đầu có đuôi" và dí dỏm thật đấy! Cảm ơn bác ạh.
Thế này thì nhà cháu chắc chỉ được phép "dựa cột" mà lắng nghe rồi! Hic!