Trích:
TrungDN viết
|
Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười tươi rói của bác TrungND (sau nụ cười khá "lổi tiếng" cùng với anh Hưng Astrakhan trong vụ bán đấu giá ở Văn Thánh năm nào

). Hình như bác tròn và ... bơ sữa hơn trước ạh? Đẹp trai hơn hẳn!! Thế này thì đúng là ... mệt cho nàng Vaikurina xinh đẹp rồi, hihi
Trích:
TrungDN viết
Hôm 25/4, theo đúng hẹn với cụ Skoryak qua điện thoại hôm 9/5 tôi đã tới Gurzuf, một thành phố tuyệt đẹp (ngay cạnh trại hè thiếu nhi Artek) của Crưm để gặp cụ.... Cụ đưa tôi đi thăm nhà nghỉ của Trê-khốp, đến bãi biển đẹp nhất Crưm (hôm đó mưa nên không có người phơi nắng), đến đài phun nước "Ночь" - Nữ Thần Bóng Đêm...
|
Bác vui lòng "trình làng" bộ ảnh về những nơi tuyệt đẹp đó đi ạh! "Trăm nghe không bằng một thấy" mà bác!
Cảm ơn bác trước ạh, thật nhiều!