Ðề tài: Các bài thơ ngắn
View Single Post
  #67  
Cũ 25-05-2009, 17:00
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Những bài thơ ngắn
ЛЮБОВЬ И СНЕГ

Tình yêu xao xuyến thế
Bồi hồi bông tuyết bay
Trắng trong như tuyết nhẹ
Ru hồn người tỉnh say

Nhưng tình yêu em ạ
Xin đừng giống điều này
Khi ta nâng bông tuyết
Tuyết tan liền trên tay

NHỮNG BÀI THƠ THỂ TAN-KA

* Thời gian cứ trôi
và hạt muối tự mình rắn lại
Cô em cũng vậy thôi
Lúc trẻ không dịu dàng mềm mại
Thì tuổi già cằn như đá cuội

*Lệ thường ta vĩnh biệt nhau
Khi tình đã chết
Chỉ còn nhánh anh đào
Vẫn nằm trơ xanh biếc
Trên cửa sổ như còn thắm tươi

*Tôi đứng trên boong tầu
Thấy cơn trào sóng biển
Hắt nước lên mặt người
Mà người im như hến
Tôi thấy buồn vô hạn

*Tôi chụm hai bàn tay
Che cho diêm khỏi tắt
Chàng vừa bật gió bay
Tôi đâu biết tương lai xa lắc
Hãy giữ lấy tình yêu trước mắt

*Mùa thu ơi!
Lá thu vàng rực
Tôi rung cành cho lá thu rơi
Tôi thu mớ lá vàng giữ chặt
E cuộc sống úa tàn héo hắt
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (09-10-2009), tuntin (26-05-2009), USY (25-05-2009)