View Single Post
  #10  
Cũ 23-03-2009, 00:19
Sunny Sunny is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 131
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 180 lần trong 87 bài đăng
Default 03-23-2009. Parole, parole...

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
…Trên NNN mới cũng có topic tương tự…
Cảm ơn đ/c Hùng chỉ đường dẫn cái chủ đề này (mà mình thử tìm, nhưng đã chưa ra).
Mình đọc thấy bài «Cлова» (còn gọi là «Напрасно») được dịch từ "Parole parole" (lời của Leo Chiosso và Giancarlo Del Re, nhạc - Gianni Ferrio).
Lần đầu tiên được trình diễn năm 1972 :
Do MINA và Alberto Lupo song ca :



Rồi “tràn” sang Pháp :

Dalida & Alain Delon - Paroles, Paroles.

http://www.youtube.com/watch?v=eZFs33Eq0-M
Và sau đó lan đi khắp nơi.

Hình như, dân mình quen với phương án tiếng Pháp hơn (?)
Riêng mình, thấy КУЦЕНКО Гоша & ДОЛЬНИКОВА Теона trình diễn cũng khá “vào”
Còn độ "sát" của bản dịch tiếng Nga thì chắc phải chờ các thành viên rành tiếng Ý / tiếng Pháp ... “lên tiếng”.

Thay đổi nội dung bởi: Sunny, 23-03-2009 thời gian gửi bài 09:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
osen (29-05-2009)