Trích:
hungmgmi viết
Thú thực là đến tận bây giờ, em vẫn chưa quen với cách dùng mấy chữ Bộ đội biên phòng cho lắm. Với em, các anh luôn là những chiến sĩ Công an vũ trang.
Đó cũng chính là tên gọi của lực lượng từ những ngày đầu tiên. Tự hào hơn nữa, đây là lực lượng do Hồ Chủ Tịch trực tiếp chỉ đạo thành lập từ trong cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp (em đã được xem văn bản này có bút phê của Cụ từ năm 1952). Sau ngày Giải phóng thủ đô 5 năm, điều đó mới trở thành hiện thực.
|
Ở Bộ Công an, lực lượng công an vũ trang là xương sống, là chủ lực, là người anh cả. Với những chiến sỹ công an thì lực lượng Công an vũ trang luôn là những người anh thân thương.
Sang Bộ quốc phòng, các anh chỉ là một lực lượng còi cọc (em xin lỗi bác Bản đồ

) - thôi,
về với mái nhà xưa đi các anh!
Trích:
|
hongducanh viết
rất mong được cụng ly với bác và các đồng nghiệp cấp dưới của bác trong ngày gần đây.
|
Nếu có bác cấp trên nào vui lòng tiếp chén thì NNN cũng rất vui lòng tiếp kiến, thật vinh dự!