View Single Post
  #46  
Cũ 26-02-2009, 22:40
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Nhóm B vẫn còn cô ta, mà RBD thì lại hết cô ta, tiếc quá. Đành vay "cô ta" của một bạn net cũng thích bài này đăng ký với PA vậy. Nghe đi nghe lại bài này cũng suýt khóc .

По высокой траве - ЛЮБЭ
Xin phép bác rung_bach_duong tôi diễn nôm bài hát này ra tiếng Việt, nhờ các bác rành cả thi lẫn nhạc chuyển thành tiếng Việt để bác Rừng nhà ta vừa hát vừa "sụt sùi" cho đã nhé

По высокой траве

Сколько зим, сколько лет,
Сколько вод утекло,
Сколько жизней прошло без меня,
Сколько жизней ушло от меня.

Я вернулся домой,
А виски сединой
Припорошило в дальних краях,
Да и грудь вся в сплошных орденах.

По высокой-высокой траве
Я пройду в полный рост.
Полной грудью вздохну воздух этих полей,
Мной давно позабытый на вкус.

Меж высоких стогов
Золотая стерня.
Ну-ка, встану босою ногой –
Теплотой обласкает земля

Через пару шагов
Поле вспомнит меня.
С возвращением, скажет, домой.
С возвращеньем домой, старина.

По высокой-высокой траве
Я пройду в полный рост.
Полной грудью вздохну воздух этих полей,
Мной давно позабытый на вкус.

Ни кола, ни двора,
Кто-то скажет в укор,
Ничего не нажил, не скопил,
Только верой и правдой служил.

Но богаче меня
Нет на свете с тех пор,
Как на землю родную ступил,
Как прошелся по ней босиком.

По высокой-высокой траве
Я пройду в полный рост.
Полной грудью вздохну воздух этих полей,
Мной давно позабытый на вкус
Trên trảng cỏ cao

Bao đông qua, rồi bao hè tới,
Nước bao dòng đã chảy trôi xuôi,
Bao cuộc đời vắng ta đã sống,
Đã rời ta bao số phận con người.

Ta trở về nhà.
Những miền xa sương tuyết
Phủ mái đầu dần bạc
Ngực đầy chật huân chương.

Trên trảng cỏ cao cao
Ta thẳng lưng sải bước.
Hít căng đầy lồng ngực,
Vị đồng quê lâu nay đã lãng quên.

Giữa những đống rơm cao
Là đồng rạ óng vàng.
Nào chân trần bước xuống
Đất ấm nồng ve vuốt bàn chân.

Chỉ vài bước thôi
Là cánh đồng sẽ nhớ ra ta ngay nhỉ.
Sẽ nói, chào mừng đã trở về nhà.
Chào mừng về nhà, ông bạn già thân thiết.

Trên trảng cỏ cao cao
Ta thẳng lưng sải bước.
Hít căng đầy lồng ngực,
Vị đồng quê lâu nay đã lãng quên.

Dù ai đó có nói lời trách móc,
Rằng ta về không bạc tiền tích góp,
Tay trắng thôi, không tấc đất cắm dùi
Chỉ vững niềm tin - lính trung thực một đời,

Thì trên thế gian này
Cũng chẳng ai hơn ta giàu có,
Khi ta chạm chân vào đất mẹ
Khi chân trần đồng rạ ta đi.

Trên trảng cỏ cao cao
Ta thẳng lưng sải bước.
Hít căng đầy lồng ngực,
Vị đồng quê lâu nay đã lãng quên.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 27-02-2009 thời gian gửi bài 10:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (27-02-2009), chaika (27-02-2009), hungmgmi (27-02-2009), Nina (26-02-2009), Old Tiger (01-03-2009), phucanh (27-02-2009), polpod2k (14-04-2009), rung_bach_duong (27-02-2009), Tanhia (27-02-2009), thaond_vmc (28-02-2009), Vũ Anh (18-03-2009)