Trích:
Rita_1N_08 viết
Hôm nay đi học về, Rita ngỡ ngàng nhận được tin một anh trước đây học cùng trường cấp hai đã mất. Hỏi rõ hơn thì biết anh ấy đang du học ở Nga, sáng nay khi đi ra đường đã bị bọn đầu trọc trấn lột tiền. Anh ấy không mang theo tiền trong người nên ddãc bị bọn chúng đánh và dùng dao đâm vào bụng......
Bạn của Rita là hàng xóm của anh ấy kể lại, anh ấy là con trai duy nhất trong họ, cả nhà đặt tất cả hi vong vào anh ấy, vậy mà...
Các bác ơi, tại sao cùng là người mà bọn chúng mất hết lương tâm như vậy?
Đấy là còn chưa kể đến những người cảnh sát lãnh đạm nữa...
|
Nina thì nghĩ rằng không có lý do gì để ngưng chủ đề này, cũng không có lý do gì để phải tách chủ đề này ra, chỉ giữ lại những bài viết cùng một tư tưởng, hay xu hướng, hay lề trái lề phải gì cả. Trên đây lả bài viết của Rita, người mở chủ đề này - rõ ràng, khi Rita mở chủ đề trong box
"Sinh sống tại Nga" thì mục đích là để thảo luận và chia sẻ.
Do đó em thấy hiện giờ chủ đề vẫn đi đúng hướng. Có lẽ, chúng ta nên tôn trọng ý kiến người khác hơn trong khi tranh luận thì mọi chuỵên sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?