Ðề tài: Các bài thơ ngắn
View Single Post
  #25  
Cũ 30-12-2008, 20:46
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Em dịch trong lúc ... vội về, kẻo bảo vệ cằn nhằn nên hơi ẩu


Ta muốn tặng nàng sự dịu dàng
Valery Sever
* * *

Trong mắt nàng ta thấy bầu trời
Và nụ cười của đám mây trắng xóa
Ta nói với nàng điều gì nhầm lẫn cả
Lúc lại lặng im, vì chẳng đủ ngôn lời

Và mặt trời ngoài kia thật dửng dưng
Con sông cũng theo việc riêng mà chảy
Còn ta có cần gì nhiều đến vậy
Chỉ là môi nàng, chạm khẽ mà thôi

Tình cảm của ta dạt dào không bờ bến
Tình yêu ta chẳng kiềm chế được nào
Ta muốn tặng nàng sự dịu dàng trìu mến
Dệt từ cầu vồng và hoa với trăng sao
Я хочу тебе сегодня нежность
Валерий Север
* * *

Я в твоих глазах увидел небо
И смешинки белых облаков.
Что-то говорил тебе нелепо,
То молчал, так не хватало слов.

И смотрело солнце равнодушно,
По своим делам текла река.
Ну а мне всего-то было нужно
Губ твоих коснуться хоть слегка.

Полыхает чувств моих безбрежность
И любви к тебе мне не унять.
Я хочу тебе сегодня нежность
Из цветов и радуги соткать.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Cá Măng (31-12-2008), Hoa May (30-12-2008), Tanhia (10-01-2009), USY (30-12-2008)