Ðề tài: Thơ Yulia Drunina
View Single Post
  #10  
Cũ 23-12-2008, 05:26
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default




* * *
Này các vị chẳng làm gì ta được,
Dù bệnh tật,
Tháng năm,
Hay cái chết cũng vậy thôi.
Dẫu đá ném, chỉ ngang qua một thoáng,
Dẫu đạn bay, thì cũng qua ngang.
Em không bị đắm,
Cũng không bị cháy.
Tất cả chỉ vì
Tình yêu của anh
Luôn bên cạnh, như bức tường vững chắc
Như tấm áo giáp đạn không xuyên nổi
Che chở cho em, chặn sóng gió phũ phàng
Và em cũng không cần gì khác nữa
Mỗi ngày thường cũng hóa ngày vui
Nhưng không có anh, em hóa mong manh
Như đích bắn, không có gì che chở.
Và khi đó, em sẽ không thoát được:
Mọi đá ném - sẽ bay thẳng vào tim,
Mọi đạn bay - cũng bay thẳng vào tim...
* * *
А я для вас неуязвима,
Болезни,
Годы,
Даже смерть.
Все камни — мимо,
Пули — мимо,
Не утонуть мне,
Не сгореть.
Все это потому,
Что рядом
Стоит и бережет меня
Твоя любовь — моя ограда,
Моя защитная броня.
И мне другой брони не нужно,
И праздник — каждый будний день.
Но без тебя я безоружна
И беззащитна, как мишень.
Тогда мне никуда не деться:
Все камни — в сердце,
Пули — в сердце...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Cartograph (23-12-2008), rung_bach_duong (23-12-2008), Tanhia (23-12-2008), Trăng Quê (06-05-2009), USY (23-12-2008)