Thưa các bác! Sáng nay ngủ dậy em thấy buồn quá đi mất. Được mấy ngày vui vẻ bên nhau, giờ phải xa các bác

. Em đang up ảnh lên mạng để trình các bác. Các bác cố đợi tý nhé! Còn phim thì chắc phải ngày mai, ngày kia. Em sẽ ráng hết sức để làm phim nhanh cho cả nhà.
MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC ĐÃ ĐẾN VỚI DUNG QUẤT CHÚNG EM VÀ CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI CHUYẾN ĐI NÀY!
Trích:
Hoa May viết
Báo cáo cả nhà!
Em đang .. "tám" từ Thành phố Tam Kỳ, do ... bị lạc đoàn ạh! Tuy nhiên các bác đừng có lo. Sau khi tám xong, em sẽ tranh thủ ngủ chút, và sáng mai sẽ ... cuốc bộ về Đà Nẵng.
|
Không hiểu bác Hoa May có viết nhầm không chỉ? Tám ở Tam Kỳ là ntn? Chữ "tám" em nghĩ bác Hoa May viết thiếu dẫu á chăng????
