Thôi các bác ạ, tranh cãi nhau đến độ nóng giận vậy là không tốt, và khổ thân bác Hổ già lặn lội vác máy đi chụp ảnh.
Kể ra thì NMLD ở Dung Quất nghiến tiền cũng ác thật, thế nhưng sắp sửa có cái nữa đâu đâu gần Thanh Hóa ấy, chửa hiểu thế nào cả.
Còn vụ phát triển, dạo này nước mình chỗ nào cũng lanh tanh bành chứ không riêng gì các khu kinh tế cả. Như Hà Nội, chỗ em ở, sắp sửa phát phì ra và ôm vào đủ các thứ "hầm bà lằng". Nội đô quản lý chưa đâu vào đâu mà đã vội mở rộng.
Việc xây dựng NMLD thì có nói nữa cũng chả được gì bác ạ, vụ mở rộng Hà Nội cũng vậy thôi. Theo quy luật tất yếu, cái gì sai sẽ tự nó đào thải, còn ta lực bất tòng tâm, ngồi mà đợi vậy.
Trích:
|
Một lần nữa, đây là ý kiến cá nhân của nguyentien, lỡ làm bác nào phật ý xin được lượng thứ
|