Trích:
USY viết
Câu 4. Nô lệ trong trại
"Tôi không có gì phải hổ thẹn trước các công dân đã hai lần tín nhiệm bầu tôi làm tổng thống Liên bang Nga. Trong suốt 8 năm ấy tôi đã cày cuốc như nô lệ trong trại, từ sáng tới khuya, và làm việc đó tận tâm tận lực", - ông Putin nói tại cuộc họp báo ở Kremli tháng 2/2008.
|
Chị ơi, em nghĩ câu này có lẽ phải dịch là "nô lệ trên tàu" mới ... đúng ý của anh Putin. Ngày xưa, khi tàu thuyền còn chưa chạy bằng động cơ, chỉ dùng gió và mái chèo ấy, thì người ta hay bắt các tù nhân làm nhiệm vụ chèo thuyền trên các tàu lớn. Tất nhiên là các tù nhân này phải lao động cực nhọc rồi - mà cái nhà anh Putin này cũng nói khiếp thật, định để cho công chúng nhỏ lòng thương hại chắc