Trích:
HongHa11 viết
Bạn muốn biết thì mình nói để bạn biết! CZ83 nhìn đẹp hơn K54, trọng lượng nhẹ hơn, cò súng khi bắn cũng nhẹ hơn, tiếng đạn nổ khi bắn không lớn bằng K54. K54 dài hơn, nhìn cổ hơn và có cảm giác đằm tay hơn. Còn khi bắn đạn thật thì ai mới bắn CZ83 thường kém hiệu quả, lần đầu mình bắn thử 15 viên (cự ly 25m) chỉ vào bia có 8. Chất lượng thép của CZ cũng kém K54, bằng chứng là khi đơn vị mình lấy 10 khẩu CZ mới cứng về bắn thử thì mới bắn được 4,5 băng đạn thì 6 khẩu bị "phình nòng", không bắn lại được, sau phải đem trả. Trong khi đó K54 thì sử dụng từ thời chiến đến nay vẫn không sao. Cho đến nay đã 3 năm bắn thực tế CZ mình mới có cảm giác quen tay và không bị mất đạn. Nếu bạn muốn xem hình của lê AK mình sẽ cung cấp nó cho bạn, cho mình hộp thư, mình gửi cho!
|
Đọc phót này của bạn mình thấy hoang mang tợn. Chẳng lẽ súng CZ83 lại chất lượng kém thế sao? Súng này do Tiệp sản xuất nay là cộng hòa Sếc chất lượng cũng được mà. Đợt mình dang Sếc du lịch bỏ ra 500 đô để bắn súng thoải mái cũng bán vài viên bằng súng này. Có lẽ là lô hàng lởm nhập về thôi, nếu thế thì thậm nguy, thậm nguy.
Súng CZ83 khá giống với khẩu PM (Makarov) thân thiện với người sử dụng. Hôm mình xem trình diễn có tay người Sếc bắn hai tay hai súng 10 cái vỏ chai cách 10 mét mà vỡ tan tành quả là đáng khâm phục. Ấn tượng không kém gì phim 007.
Khi nào bạn Huy Phục ra mình tiếp tục trao đổi về súng ống. BQT cứ thấy hơi của mình là muốn ban nick ngay. Không biết lần này có thoát khỏi kiếp nạn này không. Thấy bạn honghoa11 vào viết bài nên ngứa phím gõ vài dòng.