Trích:
Julia viết
Thế có nghĩa là bạn biết tiếng Anh tốt như tiếng Việt (có thể học ở SINGAPORE chẳng hạn), đọc nhiểu, biết nhiều ( vì đến cả chó già cũng là hạng bét bên tnxm) và ủng hộ Lý Quang Diệu. Có vẻ mình với bạn ít nhất có cùng quan điểm. Không biết mình nghĩ như thế có đúng không?
|
Nói bạn chó già hạng bét cũng không đúng. Những đứa kém hơn không chịu được nhiệt nên tự giác bỏ đi. Trong toán học gọi là cực trị địa phương.
Mình không hiểu tại sao bạn hỏi mình ủng hộ ông Lý Quang Riệu. Lúc ông ấy đương chức thì mình chưa sinh ra và còn nhỏ. Còn giờ thì ông ấy vui thú điền viên rồi thì ủng hộ cái gì?
Thôi khỏi cần nói lan man những thứ vô bổ mình nói về TQ và Nga. Mình xin phép nói về TQ trước.
Thời gian gần đây TQ tỏ ra là anh chàng hàng xóm xấu tình. Gây hấn ở Biển Đông, dùng những chiêu bẩn trong ngoại giao. Điều này cực tốt cho Việt Nam. Thứ nhất điều đó thể hiện TQ bên trong có sự mâu thuẫn sâu sắc. Giống như con cá rô khi sợ hãi thì nó giương vây. Trong nó có vẻ hăm dọa người khác nhưng thực ra nó đang sợ đấy.
Thứ hai là làm cho các nước cơ lợi ích có liên quan đến biển Đông nhận rõ dã tâm của TQ là liên kết với nhau một cách có mục đích hơn.
Thứ ba là làm cho Việt Nam phải tự thay đổi, phải tự lớn lên. Giống như một đứa trẻ con thò lò mũi xanh khi trời quá lạnh phải tự mặc quần áo. Trong gian nguy chỉ có mình mới tự cứu mình thôi.
Một cụ là bằng hữu của cụ Chivas mình có phàn nàn về giới trẻ hiện nay là thiếu ý chí cách mạng. Ngày xưa nào là em Lê Văn Tám tẩm xăng A92 đốt làm đuốc sống, anh Lý Tự Trọng cầm côn bát bắn vào đầu mật thám Pháp, anh Kim Đồng chạy chữ chi mang thư khẩn v.v. Ngày này hết thằng Nuyện (Luyện) giết người, rồi các cháu dùng điện thoại có camera 8Mp quay phim xxx và cách cảnh bạo lực v.v Nghe mà buồn thối ruột. Đêm không ngủ được thở dài đến canh năm muốn làm điều gì đó cho đất nước. Theo bạn mình phải làm gì đây bạn Julia? Đeo băng đỏ ra ngã 4 phân làn giao thông? Ra đường nhặt rác cho vào thùng rác công cộng? Hay đi xe máy phân khối lớn làm hiệp sĩ bắt cướp? Nếu bạn nghĩ ra điều gì hay ho thì nói cho mình nhé. Mình cám ơn bạn.