Trích:
Hồ Trương viết
Cuối năm nay e sẽ lại có mặt ở hà nội, tức là hôm nọ e cũng có mặt, nhưng vì thời gian không cho phép, em chả dám gọi điện thoại cho ai cả, và lâu rồi e không gặp ai, nên em cũng sợ các anh chị không dành cho em tình cảm thăm nồng, tóm lại là em sợ....Vậy em xin hẹn các mem hà nội vào cuối năm ạ.
|
Ôi trời nàng ơi, hẹn hò mà lại chui vào đây thông báo thì làm sao mà mọi người biết được. Nàng ơi, tất cả mọi thành viên NNN Hà nội và Sài gòn đều phải lòng những người đẹp Đà Nẵng rồi. Chẳng lẽ đến giờ mà nàng còn lăn tăn xế à "sao mà em ngốc thế, không nhìn vào mắt... các anh ???!!!"
Hôm nào ra thủ đô nhớ alo và thông báo trên này nhé, vào cái mục gặp gỡ ấy nhé, em chẳng biết chuyển bài này về mục hội họp dư nào đành chờ các bác Mod các bác ấy giúp vậy. Đợt vừa rồi em còn bon chen được chục vé 10.000 đ đi Sài Gòn 2 chuyến và Đà nẵng 1 chuyến đây ạ. Ngại ngùng chi mà ta không đi- không gặp nhau, nàng hỉ!