Nhớ lại, hồi đó Ba cu có 2 phong trào khá nỗi tiếng L.Bang.
"Tập tạ", gian giữa tầng nam đều có góc tập các loại tạ, chắc nhờ vậy, nhiều bác nay đã 65 mà "bộ giàn" trông vẫn còn chắc. Và "Đánh Tây", nhiều HS trường miền Nam ở Hải Phòng nên có chuyện gì là quân ta xông vào bảo vệ nhau, bất kể đúng sai. Khi bọn tôi mới vào học kỳ I năm thứ nhất, chưa dám ho hoe gì, phải nhường Tây sân bóng đá, bóng chuyền dưới sân ốp. Có lần, 1 bác của Mặt trận DTGP miền Nam mới học xong kỳ I dự bị đến chơi, thấy bọn tôi bị mấy "thằng Tây" đến sau tranh chỗ, bác ấy vẩy tay gọi:
Иди сюда
бороться,
Я - один,
ты - два...
(còn mấy câu nữa nhưng không nhớ). Bọn tôi ngạc nhiên:
- Anh mới sang mà nói tiếng Nga như là làm thơ!
Anh cười: - Tức quá, xuất khẩu thành thơ.
Trích:
Mien trung viết
Cám ơn bác Dmitri Tran đã cho chúng tôi biết thêm một câu chuyện tình cảm động không kém gì trong tiểu thuyết.
Cho hỏi thêm: Chị đơn vị trưởng trong ảnh có phải là SV khóa đầu tiên của TH Bacu không? Nghĩa là học trên bác 2 năm. Nếu phải thì tôi có biết chị này, Những năm đầu 70 trông chị đẹp gái và dịu dàng là vậy song cũng là một nữ đơn vị trưởng "железная", các bạn nữ SVVN đã có lúc phải ca thán nhiều, nhất là chuyện ăn mặc phải theo những quy định khá khe khắt do chị ĐVT này đặt ra .
|
Bác Mientrung à, gặp nhau mấy người vẫn còn trêu chị , nhắc chuyện cấm mặc váy ngắn thời đó. Phải nói là các anh chị năm trên, cho đến bây giờ vẫn chân tình, cởi mở như hồi xưa.
Chị ấy nay là Chủ tịch hội Ba cu ở đây, trong clip chị đang xoa tay mở đầu buổi gặp mặt.