Trích:
Saomai viết
Nếu bạn có mặt trong trận giao hữu Bát Nhất - Thể công 1979 ở biên giới phía bắc, chắc hẳn bạn sẽ siết tay đội bạn rất chặt khi trấn đấu kết thúc...
|
Hóa ra, Mỹ rải thảm B52 là do Liên Xô! Ý tưởng lạ lẫm như thế này khá phổ biến trong các trại tâm thần.
"Về phần nước Nga mà trước đây là Liên Xô được gọi là giúp đỡ chí tình chí nghĩa. Các đồng chí ấy cho mình rất nhiều vũ khí để chiến Mỹ hộ các đồng chí ấy thôi. Nếu chân tình sao có vụ Mỹ ném bom rải thảm năm 1972. Các đồng chí ấy làm gì khi năm 79 TQ đem đội Bát Nhất đá giao hữu với Thể Công. Nên nhớ là ta với các bạn ấy ký hiệp định về... chưa ráo mực."