Ðề tài: Tây học
View Single Post
  #10  
Cũ 23-09-2012, 04:34
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Thí dụ, ngay phía bắc trung tâm Paris, kinh thành xa hoa tráng lệ, là bãi rác hôi thối, nước chảy tràn trên đường phố, còn dân thì ngủ trên những tấm nệm bẩn thỉu trải trên vỉa hè. Từ đồi Montreal đi đến đó mất độ 10 phút. Nhưng không bao giờ truyền thông Pháp nói đến điều này.
Bản thân tôi cũng tận mắt nhìn thấy người vô gia cư ở thành phố mình đang ở, lang thang ở các bến tàu ở Brussels, tụ tập xung quanh khu nhà ga của Rome, Milano vv. Những hình ảnh đó nếu ko thấy tận mắt thì ngày nay internet cung cấp đủ cả đâu có khó gì đâu?

Muốn xem ảnh thì chỉ cần vào google image gõ "homeless Paris" sẽ thấy hàng ngàn bức ảnh như vậy. Tặng bác SSX một tấm người vô gia cư nằm bên cạnh sông Seine chỉ cách tháp Eiffel có mấy bước chân:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Muốn xem video clip cũng dễ thôi, vào youtube gõ từ khóa tương tự cũng ra hàng ngàn video clips liên quan đến chủ đề này.

Riêng về vấn đề người vô gia cư ở EU, theo quan sát của tôi thì đa số những người này là những người nhập cư trái phép từ: châu phi, ở Pháp nhiều nhất là người Maroc. Algeria vượt biên bằng đường biển vào EU, kế tiếp là từ Thổ Nhĩ Kỳ rồi đến các nước trung á, những người này dân Việt mình hay gọi là rệp với ý nghĩa là họ kéo sang Pháp sinh con đẻ cái thất nghiệp và ăn bám vào chính sách trợ cấp của chính phủ pháp.

Ngoài ra ở Pháp cũng có rất nhiều người vô gia cư xuất phát từ các bộ tộc người Zigan sống ở Romania. Người Pháp quen gọi là người rơm, họ thường làm các chòi tạm ở bất cứ đâu, thường là bên cạnh các bãi rác hoặc dưới chân cầu, cạnh đường ray xe lửa. Những người này di chuyển tự do từ các nước Đông Âu cũ đã gia nhập EU và chủ yếu làm nghề ăn xin hoặc ăn cắp vặt, họ ko có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có giấy tờ được phép lưu trú ở EU. Chính phủ Pháp nhiều lần dự định trục xuất nhóm người này nhưng nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền tìm cách ngăn cản và đấu tranh để con cái những người rơm này được hưởng trợ cấp cũng như các điều kiện giáo dục y tế.

Trong số những người vô gia cư có cả người châu âu bản địa. Phần lớn những người này là người nghiện rượu, bị bệnh liên quan đến thần kinh. Chính sách của các nước EU phần lớn là có các trung tâm tạm trú giúp đỡ những người thất nghiệp, vô gia cư như vậy. Nhưng họ ko thể nuôi những người này suốt đời nếu bản thân họ ko chịu lao động và học nghề.

Ở Hà Lan một người có quốc tịch Hà Lan nếu chứng minh mất sức lao động vĩnh viễn thì sẽ được trợ cấp suốt đời, ngoài ra còn được cấp nhà xã hội. Tôi biết một số người Việt bên này nhận trợ cấp và nhà xã hội đem nhà cho thuê về VN sống khỏe. Riêng đối với những người ko chứng minh được mất sức lao động thì khi thất nghiệp họ sẽ được hưởng trợ cấp trong 2 năm đầu tiên. Khoản trợ cấp này bao gồm các chương trình đào tạo nghề để giúp người thất nghiệp có thể tìm công việc mới. Đối với chính sách như vậy thì chỉ có những người ko muốn làm việc mới phải lâm vào tình trạng vô gia cư mà thôi.

Cách đây khoảng 2 năm bọn tôi có đi chơi ở khu vực Venice và tình cờ gặp một nhóm hơn 10 người Việt Nam ở ga Mestre Venice. Những đồng hương này chủ yếu ở độ tuổi 18-30 vượt biên từ Slovakia sang Áo rồi đến Ý bằng tàu hỏa. Họ kể là đã nằm ở ga hơn một tuần chủ yếu là xin thức ăn thừa ở các nhà hàng xung quanh khu vực nhà ga, thời điểm đó đang là mùa hè nên họ ngủ luôn trên vỉa hè. Ban đầu họ cố tình đến đồn cảnh sát gần đó để được bị bắt với hi vọng là cảnh sát sẽ đưa họ đến những tổ chức từ thiện hoặc công giáo nhận sự giúp đỡ. Tuy nhiên cảnh sát Ý chỉ ghi lại giấy tờ và số hộ chiếu của những người này rồi sau đó lại thả ra.
Họ xin chúng tôi số điện thoại liên lạc nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể giúp họ là cho cho một ít tiền và gợi ý cho họ đi tìm việc tạm thời ở các nhà hàng trung Quốc, nơi lao động chui thường được sử dụng. Chúng tôi cũng kể cho họ nghe về những người Việt mà chúng tôi gặp ở Madrid vượt biên từ Nga và Ba Lan đã tìm được việc và nhận được thẻ cư trú như thế nào nhằm động viên tinh thần họ. Chúng tôi còn gặp lại những đồng hương này ở ga Venice Mestre 2 ngày sau đó trước khi rời Venice. Ko rõ là họ sẽ sống như thế nào ở EU mùa đông năm đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên:
gps (23-09-2012), hongducanh (24-09-2012), minminixi (23-09-2012)