Trích:
phuongnn viết
SUY LĂNG NGẪM NHĂNG
Năm Cười đi là không nên, cười lại càng không nên. Bài thơ của bác NguyenAnh vào thời điểm nó được sáng tác, rất hay và chứa đựng đầy tình cảm của bác dành cho “khổ chủ”. Nhưng bây giờ post lại – bài này vẫn còn hay, bài khác không còn hợp hoàn cảnh lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội… nữa.
Suy ngẫm 5 Em chẳng nghĩ bác Old Tiger lại đểu giả đến mức phải bóp méo một cái gì đó, nhưng em nghĩ bác ấy cười cũng… không đúng chỗ, với một câu chuyện nói lại không đúng thời điểm mà thôi.
|
Anh hiểu ý Phương: sau bấy nhiêu năm thì một số nhân vật trong những phác họa của anh đã khác đi rất nhiều, hay nói thẳng ra là không còn một chút dễ thương nào nữa. Điều này không cần phải bàn cãi làm gì, vì thời gian có thể làm nên mọi thứ kia mà. Nhưng đó là cái nhìn của thời điểm 6, 7 năm trước, và khi anh đưa lên không có ý tuyên dương công trạng hay kể tội ai, hình như thế

!