Trích:
minminixi viết
...bỗng nhận ra đây có thể lại là trò chọc ngoáy, tức đùa, chả lẽ đi cám ơn chuyện đùa...
|
Té ra là lão
Râu này nông dân thật thà chất phác không hiểu thâm ý của ông
Hổ Tamin 
bằng bác Bộ trưởng! Thú thực là lão đọc cũng không hiểu có sự tranh cãi nào ở đây hay không nữa.
Hôm trước đọc thấy bài "
Chính phủ không “cứu” doanh nghiệp một cách tràn lan":
Trích:
|
Thanh Niên viết
áng 8.6, trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang kỳ họp QH, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, Chính phủ không thể “cứu” doanh nghiệp (DN) một cách tràn lan vì không đủ sức và không nên làm...
|
Thấy chuẩn quá, xứng đáng làm PThTg của chúng ta! Làm sao mà cứu doanh nghiệp lung tung được, thằng nào đáng chết, số kiếp phải chết, cho nó chết. Khổ cái luật doanh nghiệp của ta cái
chế định phá sản doanh nghiệp còn gây khó cho cái bọn đang
xin chết.
Vừa rồi nghe phong thanh có
gói cứu trợ 29.000 tỷ đồng mà thấy mất tăm hơi. Lão
Râu cũng nghe hơi nồi chõ các doanh nghiệp đại gia hẳn hoi, đều kháo tiếp cận được cũng... còn khuya. Gói này cuối cùng lại toàn nhằm để cứu bọn
nợ xấu, thấy bảo trong đó có cả
bênh nhân ung thư đầu trọc lóc (đang té sang Mỹ) thì phải.