Tiếp theo tin vui mà bác Đan Thi đã thông báo trong topic
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=731, sáng nay em thấy báo Tuổi trẻ đã đăng thông tin về Trường 282 ở Matxcơva trong bài viết dưới đây:
TT - "Chúng tôi mong muốn có giáo viên từ Hà Nội sang Matxcơva dạy văn hóa và lịch sử VN cho học sinh Việt. Không thể để các em thiếu hiểu biết về nguồn gốc của mình!".
Đó là ý nguyện của một phụ nữ Nga, bà Irina Egorova - hiệu trưởng Trường phổ thông 282 nằm ở ngay trung tâm Matxcơva. Điều này không phải tình cờ - bà đang "cai quản" 110 công dân Việt trẻ tuổi trong tổng số hơn 400 học sinh.
Biết ăn cơm bằng đũa
Trường 282 nằm sát khu ngoại giao đoàn Dokuchayev, nơi sinh sống của một bộ phận cộng đồng VN đang công tác và làm ăn ở Matxcơva nên từ 20 năm trước đã có con em người Việt theo học. Nay học sinh VN đã chiếm số đông trong "thế giới thu nhỏ” ở trường gồm 23 dân tộc. Các em sinh ra và lớn lên ở Matxcơva, nhiều em chưa có dịp về thăm ông bà ở quê hương, tiếng Nga thạo hơn tiếng Việt và dĩ nhiên cũng được dạy lịch sử, văn học của Nga chứ không phải của VN.
Một số người Việt đã gửi con về nước một thời gian để học tiếng Việt, cảm nhận mình là người Việt và chút ít hấp thụ nền văn hóa Việt. Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1993, học sinh lớp 7 Trường 282, học xong lớp 3 ở Hà Nội rồi mới quay lại với bố mẹ ở Matxcơva. Em nói tiếng Việt thạo hơn nhiều bạn đồng hương và "biết ăn cơm bằng đũa".
Không phải người Việt nào ở Nga cũng có điều kiện như vậy. Ngọc Anh đã bước sang tuổi 14 nhưng chưa biết mặt ông bà nội, ngoại, chỉ biết vùng quê Hải Dương qua lời kể của bố mẹ. Bản thân người bố tên Chinh cũng sáu năm chưa về phép. Anh phân bua: "Bận làm ăn quá, cố gắng dạy con biết nói tiếng Việt đã quá sức rồi. Vài năm nữa mới đưa cháu về quê được". Cô bé tên Trang xinh xắn đang nhảy dây ở sân trường. Biết tôi là nhà báo VN nhưng cô bé vẫn trò chuyện với tôi bằng tiếng Nga bởi vốn tiếng Việt quá nghèo nàn. Đây là tình trạng phổ biến ở những công dân Việt thế hệ thứ hai ở Nga.
Ý tưởng chờ thực hiện
"Góc VN" là sáng kiến của bà Egorova. Bà bàn với hội phụ huynh học sinh Việt và Đại sứ quán VN biến căn phòng rộng 65m2 thành nơi trưng bày các hiện vật về văn hóa và lịch sử VN. Đây cũng sẽ là giáo cụ trực quan khi các môn văn hóa và lịch sử VN được đưa vào chương trình giáo dục của nhà trường.
Hiện tại nó mới chỉ là ý tưởng. Bản thân bà Egorova chưa rõ phía VN sẽ tiếp nhận ra sao về đề nghị đưa giáo viên từ Hà Nội sang Matxcơva cũng như phía Nga có đồng ý mở rộng chương trình giáo dục cho những ngôi trường "đặc thù” như Trường 282 hay không.
Bước đi đầu tiên ở Trường 282 theo hướng "để học sinh Việt hiểu lịch sử, văn hóa Việt" là lễ kỷ niệm chiến thắng 30-4. Một tháng chuẩn bị cho buổi lễ cũng là thời gian 110 học sinh Việt của trường được học ngoại khóa về nguồn cội của mình. Tiến sĩ khoa học Trần Phú Thuận ở Trường đại học Giao thông đường sắt Matxcơva (MIIT), đơn vị lưu học sinh hỗ trợ Trường 282 chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tâm sự: "Một giờ diễn ra trên sân khấu của buổi lễ hôm nay là kết quả một tháng chuẩn bị tích cực. Trong khi dạy múa, dạy hát cho các em chúng tôi tranh thủ truyền đạt những kiến thức lịch sử nước nhà, cụ thể là cuộc kháng chiếng chống Mỹ của cha ông, ý nghĩa của chiến thắng 30-4, những mất mát, hi sinh mà dân tộc ta phải chịu đựng để giành độc lập, tự do.
Các em quả là biết không nhiều về đất nước mình, song chúng tôi nhận ra ở các em sự háo hức, mong muốn được tìm hiểu. Các em tập luyện rất say sưa những bài hát, điệu múa ngợi ca quê hương, Đảng, Bác. Những em chỉ làm khán giả cũng nhiệt tình không kém".
Tại Matxcơva không phải duy nhất Trường 282 có nhiều học sinh VN. Xây dựng và nhân rộng mô hình "Góc VN" là mong muốn của nhiều người Việt có con sinh ra và lớn lên ở Nga. Và như lời bà hiệu trưởng Irina Egorova, điều này cần có sự giúp đỡ, quan tâm từ phía các cơ quan có trách nhiệm ở VN, bởi các nhà giáo Nga "chẳng có gì hơn ngoài một tấm lòng".
TRẦN QUANG VINH