Trích:
bachyen viết
Tôi vừa đi công tác về, ngồi chưa hết mệt thì em gái gọi điện “Chị bật VTV1 lên, đang chiếu Số phận trớ trêu – phim kinh điển Nga”, thế là quên hết mệt mỏi, tôi lao đến Tivi, vừa vặn bài hát mở đầu của phim cùng những cảnh thân quen của thành phố Moscou hiện lên...
|
Hôm qua nhà em cũng ngồi xem hết phim (chẳng còn nhớ đã xem phim này bao nhiêu lần rồi, hi hì). Nhà em chỉ hơi ngạc nhiên là tại sao nhà đài lại chiếu phim này vào ngày này, thường thì chiếu vào dịp Năm mới. Có lẽ các bác nhà đài (có mấy bác ở Nga về) có gì đó liên tưởng đến ngày Cá tháng Tư chăng?