Trích:
nqbinhdi viết
Óe,
Hôm nọ thấy cái tin nhắn của Hổ gừ, lại nghĩ y choọc goẹo miềng chớ..
|
Hờ hờ, dạo này cụ Quái lúc nào cũng cảnh giác và đa nghi như Tào Tháo!
Trích:
nqbinhdi viết
không để mua vui cho ai sất,
|
Ấy ấy, nhà cháu không có ý hỗn thế đâu ợ.
Trích:
nqbinhdi viết
để thi thố lấy giải thì càng chẳng thèm màng bao giờ. ..
|
Thế thì bằng "áo gấm đi đêm". Cụ có cái dạ dày I-nox quý thế mà không đi thi thố thì chẳng phí lắm ru.
Trích:
nqbinhdi viết
lão giao hẹn: "Cùm gì thì cùm, kẹp chi thì kẹp, chí ít mỗi bữa cứ là phải chi ra cho đủ 7-10 quả ớt. Không là mỗ vượt ngục!"   .
|
Cụ chỉ được cái mạnh mồm. Hic!
À mà này cụ ơi. Đợt tới ọp ẹp tại Đà Nẵng, nhà cháu sẽ mang biếu cụ vài ký ớt trồng ở chân núi Thiên Ấn QN. Cực kỳ cay và cự kỳ thơm ngon. Cụ nhớ đi cụ nhé!