
02-02-2012, 12:01
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
|
|
Trích:
Anh Thư viết
Bác Lính Thủy cho em spam chút!
Em thì thiên về ОН mới hợp lý, vì cánh đàn ông các bác mới viết ra được những lời có cánh hứa hẹn nào sa mạc, núi cao, vực sâu...xong rồi thì "liệu mà cao chạy sang Anh, ái ân ta có ngần này mà thôi..."
Chứ còn phụ nữ chúng em đây rất thực tế, chong mắt suốt đêm thâu cả chục năm ròng, sẵn sàng bỏ cửa, bỏ nhà theo ... mà đố dám tiết lộ với ai. Sáng ra vẫn cun cút đi làm, chiều vẫn mua dưa, cà về muối, bò ra lau nhà, rửa bát.... đêm lại ngậm đắng, nuốt cay thao thức gửi hương cho gió thế thôi, ai mà viêt nổi những lời bay bổng (xạo bà cố) thế.
|
Nàng Hoạn A Thư này tài thật, vượt núi cao rừng thẳm bằng máy bay... đúng kiểu thời nay!
rất thực tế nhé, không thèm xạo đây! Giờ mới biết Hoạn Thư cũng tâm tư không đơn giản
|